Miếng Ăn Của Tu Sĩ Xuất Gia Không Có Dễ Chút Nào

MIẾNG ĂN CỦA TU SĨ XUẤT GIA KHÔNG CÓ DỄ CHÚT NÀO

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

– Hien Phan (25/5/2020):

Hôm thứ 7 đi theo chư Tăng Tuk Pok đi bát trong cơn mưa tầm tã… con nhớ lại hình ảnh và bài viết này (*) của Sư… thật sự là rơi nước mắt chung nước mưa. Kính Sư 🙏

(*) (Đi Khất Thực Là Khổ: facebook)

– TK Viên Phúc Sumangala:

Kỳ dịch bệnh Covid 19 này do lệnh phong tỏa nên không thể đi khất thực, thấy chân, thân có vẻ ẻo lả, tâm cũng bứt rứt thế nào ấy. Tóm lại, đi khất thực hàng ngày hôm mưa hôm nắng là khổ rồi, nhưng không đi khất thực cũng vẫn là khổ. Mỗi đàng khổ một kiểu. Chẳng khi nào và ở đâu trốn được khổ. Nhưng dù sao vẫn mong ngóng đến tuần sau, cuối tháng này sẽ gỡ lệnh phong tỏa và sẽ đi khất thực trở lại. Nhẫn nại, chịu khổ để có ngày thoát khổ, vị tỳ khưu chấp nhận đời sống không gia đình, đi khất thực vì miếng ăn “… là những vị sống vì lý tưởng mục đích, duyên với lý tưởng mục đích; không phải vì vua cưỡng ép, không phải vì trộm cướp cưỡng ép, không phải vì thiếu nợ, không phải vì sợ hãi, không phải vì không có nguồn sinh sống, mà với ý nghĩ: “Ta bị chìm đắm trong sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não; bị chìm đắm trong đau khổ, bị bao vây bởi đau khổ. Rất có thể, sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này được tìm ra”.… “Ta xuất gia như vậy, một người đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ.”

– Hien Phan: dạ vâng, thưa Sư.

Về nhìn thấy thức ăn được trộn các món với nhau… mới thấy hiểu hạnh khất thực giúp đoạn trừ lòng tham, không thể tham ăn ngon và ăn nhiều vì ai cho gì ăn nấy, không thể chọn lựa…

Thật sự là con nhìn nhiều món trộn lẫn với nhau con chưa thể ăn được bình thường 🙏

– TK Viên Phúc Sumangala:

Trước khi ăn, người xuất gia cần quán tưởng như sau: ăn thức ăn này

⒈ không phải để vui đùa như thanh niên trai làng,

⒉ không phải để tham đắm sức mạnh như các võ sĩ,

⒊ không phải vì thân hình đẹp như các cô ca sĩ,

⒋ không phải vì làn da đẹp như các cô kỹ nữ,

⒌ ăn như ăn thịt con mình khi qua xa mạc,

⒍ ăn chỉ như dùng thuyền vượt biển,

⒎ ăn chỉ như dùng dầu mỡ bôi trục xe,

⒏ ăn chỉ như uống thuốc để chữa bệnh,

⒐ ăn để chế ngự khổ thọ cũ,

⒑ để ngăn chặn khổ thọ mới,

⒒ để duy trì mạng sống theo đuổi chánh pháp,

⒓ để người trí không chê trách,

⒔ thức ăn này chỉ là tứ đại đất nước gió lửa không phải là sinh vật,

⒕ thức ăn này là bất tịnh,

15. thức ăn này là nhân dẫn đến khổ tái sinh.

Nếu tỳ khưu không quán tưởng như vậy mà thọ thực thì là người mắc nợ đối với thí chủ. Và nếu lại là người phạm giới luật thì tỳ khưu thọ thực như kẻ trộm cắp của thí chủ.

Miếng ăn của tu sĩ xuất gia không có dễ chút nào: Đi khất thực kiếm miếng ăn là khổ, ăn miếng ăn vào miệng cũng là khổ.

Chân lý về Khổ hiện hữu mọi lúc mọi nơi, và cần phải như thật giác ngộ về Khổ đế ngày:

“Này các Tỷ–kheo, ai nói như sau: “Không có như thật giác ngộ Thánh đế về Khổ, không có như thật giác ngộ Thánh đế về Khổ tập, không có như thật giác ngộ Thánh đế về Khổ diệt, không có như thật giác ngộ Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt, ta sẽ chơn chánh đoạn tận khổ đau”; sự kiện này không xảy ra.”

“Này các Tỷ–kheo, ai thấy Khổ, người ấy cũng thấy Khổ tập, cũng thấy Khổ diệt, cũng thấy Con Ðường đưa đến Khổ diệt.

Ai thấy Khổ tập, người ấy cũng thấy Khổ, cũng thấy Khổ diệt, cũng thấy Con Ðường đưa đến Khổ diệt.

Ai thấy Khổ diệt, người ấy cũng thấy Khổ, cũng thấy Khổ tập, cũng thấy Con Ðường đưa đến Khổ diệt.

Ai thấy Con Ðường đưa đến Khổ diệt, người ấy cũng thấy Khổ, cũng thấy Khổ tập, cũng thấy Khổ diệt”.

Nguồn trích dẫn: Tương Ưng Bộ Kinh – Tương Ưng Sự Thật

Cần khéo tận dụng cơ hội có một không hai được làm người không bị khuyết tật, có sức khỏe và trí tuệ, gặp được Chánh pháp của Đức Thế Tôn còn tỏa sáng trên thế gian này, hết lòng tinh tấn tu để sớm thoát khỏi mọi khổ đau phiền não hoàn toàn và vĩnh viễn.

Cơ hội này không biết đến ti tỉ kiếp nào nữa mới có thể lặp lại được.

Nguyện mong cho các chúng sinh hữu duyên với Phật Pháp khéo tinh tấn thực hành Bát Thánh Đạo để sớm được giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi, đạt được hạnh phúc thật sự tự do thật sự – Niết bàn.

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

Các bài viết – links – liên quan đến Khất Thực:

💚💛💙💜♥💚💛💙💜♥💚💛💙💜

  • Khất Thực Hàng Ngày, Web, FB
  • Khất Thực, Web, FB, FB, FB, FB
  • Nắng Và Nóng, Web, FB, FB
  • Khất Thực: Truyền Thống Văn Hóa Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada 2018, Web, FB
  • Khóa Tu Nhân Dịp Lễ Hội Nước 2017, FB, FB
  • Nhận Đồ Khất Thực Trước Giờ Thọ Thực, FB
  • Các Tiểu Sa Di Khất Thực Hàng Ngày, FB
  • Kham Nhẫn, Web, FB
  • Khất Thực Thanh Tịnh Như Thế Nào?, Web, FB, FB
  • Ý Nghĩa Hạnh Trì Bình Khất Thực, FB, FB
  • Vì Sao Tỳ Khưu Sinh Sống Bằng Nghề Hèn Hạ Nhất Là Nghề Khất Thực, FB
  • Đi Khất Thực Là Khổ, Web, FB
  • Khất Thực Có Nghĩa Là Xin Ăn, Web, FB
  • Gia Chủ Tại Gia Và Tu Sĩ Xuất Gia, Web, FB
  • Theo Bước Chân Khất Thực, FB
  • Mỗi Một Hạt Cơm Bởi Trăm Công Sức, Web, FB
  • Video Khóa Tu Văn Hóa Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada Nhân Dịp Lễ Hội Nước Tại Thiền Viện Tharmanaykyaw Monastery 2013, Youtube

Bài viết trên Facebook, 26 Tháng 5, 2020